The Peace Seekers
  • HOME
  • BOOKS
    • Special Series
    • The Letters
    • The Creation >
      • God
      • Universe
      • Earth
      • Humans
      • Animals
      • Plants
    • The Path >
      • Spirituall Wisdom
      • The Master
      • The Practice
      • Merit & Blessing
      • Karma & Ego
      • Master's Wonders
      • While On The Path
      • Quan Yin Method
    • The Lifestyle >
      • Daily Wisdom
      • Diet & Health
      • Friends & Family
      • Moral Standards
      • Be Positive
      • Be Happy
      • Be Green
      • Be A Farmer
    • The Vegan Era
    • The Stories >
      • Spiritual Stories
      • Jokes
      • Other Stories
      • You May Not Know
    • The Saints
    • Pearls of Wisdom
  • VIDEOS
    • Inspirations
    • Music & Arts >
      • Vocal by SMCH (English)
      • Vocal by SMCH (Aulacese)
      • Music & Dramas
      • Arts & Photography
  • LINKS
    • Bài Giảng Phụ Đề Âu Lạc
    • Peaceseekers - Persian
    • Supreme Master Televison
    • Eden Rules
    • News Magazine

Initiation Requires Master Power, P7,8,9

11/30/2021

 
Special Series
Excerpt from a lecture by Supreme Master Ching Hai (Vegan)
"Initiation Requires Master Power," 7,8,9

Picture

 SAME QUALITIES STICK TOGETHER


If you light a fire and you don’t take care, then it might burn your house. And you allowed that, because you didn’t take good care. You played with fire. 
​
American people have heavy karma also, a lot of killing karma, in different wars. Even though they’re good – they went there to help, but still, all this killing karma, they cannot get away, either in this lifetime or the next, in their children’s time. They have to pay. Oh, I hope they just pay now only, in this physical life, and not pay in hell, man. That’s more scary. 

You remember in the Bible somewhere, it says also, when humans did something wrong, then God allowed the angel of darkness to come down and punish them. Remember that? God allows it also. God appointed; God wanted that even.

So, we just have to do the opposite now. That’s why I urge people to just be vegan. Turn away. Go to the opposite direction. That’s all there is. If you choose the thorny path, then all you see is just thorns and you get hurt. Maybe one day you will fall down because of too much bleeding, too many wounds, too many injuries.

You see, Heavens and God are life-loving, are creating, not killing. Not destroying creation. That’s not the quality of Heavens. So, if you’re choosing that way, then you can’t go to Heaven. You have to go to wherever that kind of quality exists. It’s like that.

If you’re American, then you can stay in America. But if you are other foreigners, you can’t stay in America unless you have a special permit. Special permit, special visa, or naturalization. So, going the vegan way is a visa to Heaven. And if more benevolent, more and more add up, then you have naturalization. Become American. Have an American passport. Or at least a Green Card.

See, whatever qualities, they stick together, sooner or later.  So, in a way, it is like that.

Formerly, in the Bible, it’s recorded, the story of King David, I kept telling you that. He cheated somebody to get his wife and even killed the husband. So, God punished for three days or a long time – I don’t know how they called the “days” in those times – with the epidemic. Many people died.

The reason why God did not punish King David further was because Hes wanted King David to feel pain through other people.

Hes even sent somebody to tell him that it was Hes who caused this epidemic at that time, to make him pained. To make mental sorrow, anguish. Just like if somebody killed your son or harmed your son, you’d have more pain than if you yourself had been killed. Especially if it was your fault that your son died. Oh, then you’d feel terrible.  You would rather die instead. That is the thing.

The guilt and the sorrow. The regret. The self-blaming. “I should have done that. I shouldn’t have done this.” And then it will eat you up all your life. That’s worse than dying. That is that.

Picture
YOU ATTRACT TO YOURSELF WHATEVER YOU WANTED


D: It was just whether he [Biden] could get away from the demon influence, but Master said it’s not possible, he’s too far gone.

SM: Yeah. It’s not that possible. He is from there. He’s working for them because he wanted it. He doesn’t have good quality to have a better influence. 

You attract to yourself whatever you wanted.

If you are pure, simple, at least do no harm, at least honest and harmless, then at least you won’t be influenced by bad demons.

​Even if you are not worthy enough to be blessed by Heaven, at least you are not influenced by demons. Then slowly, by reason and logic, maybe somebody can talk you into doing better and being a better person. But if you are commissioned to do this destructiveness, then you cannot.

They (Biden’s and Harris’ souls) came to say sorry to me. They say they had to do it. They say they’re sorry.

The demons also always keep telling me, “We have to do it.” And the Third (World) Lord also told me, “We have nothing against Master. It’s just that You take away so many of our souls, our people.” “And if You take them all to Heaven, to Your Land, then what happens? We will have all empty land here or whom can we live with? Whom can we control?”

They say they’re sorry, but still do it. It’s just like their job. But I cannot just say, “OK, it’s their job,” and then I just let them destroy America. At least I say something, do something to my best ability.

D: Thank You very much, Master. You have done so much speaking out.

SM: I wish I could say more, but this is all I can. Because how else would I do it? I go to America? And go to CNN, talk every day? Or go to Fox News, lecturing people? And even then, how many millions of people listen?

So this Supreme Master TV is the best we can do.

Billions of people can listen. No, not all in one day, maybe. Not all in one hour, because the time zone is different also. So whoever can listen, it’s less karma for the world and more liberated people, at least go to a higher level, so from there I can teach them further.

Once they’re out of the karma circle, even in the Astral Level, I can continue telling them, and then they learn, and they go up. At least they’re secure. No return to the life-and-death circle and suffering circle ‒ old, death, and birth, and all this suffering – or hell. I wish I could do more. Don’t thank me.

I feel very frustrated and sometimes very much suffering. Very much suffering. Because the people suffer. It’s just like me, I suffer. Imagine it’s me. Just like somebody kills your son instead of you. That’s that. Just to make you suffer more. That’s what it is.

D: We can’t imagine how You feel everything from everyone all the time like that (Yeah, I know.) and endure.

SM: Not like one by one individually, but whenever I’m reminded, like when I’m working, editing shows, then I see it more. And sometimes, my mind goes crazy. I say, “I wish I could die horribly or many thousands of times.” But then there will be new people coming, and then I can only rescue maybe this group of humans right now but no more.

​Because if I die, nobody’s there anymore. And I know I’m still a little useful for your (Supreme Master) TV. Right?

D: You’re the main One, Master. Master’s energy is behind the whole [Supreme Master] TV.

SM: Yeah, I’m just like… Maybe a third person can see clearly.
Picture
The souls, the essence of Harris and Biden, came together. Two of them came and said, “Sorry.” But they just had to do it.

I know it but doesn’t mean that I just let them, easily like that, or go ahead, destroy America. I have to counteract as much as I can. It works or not works, it depends also on God’s Grace and the karma of the people. I do my best.

In a drowning sea of people, you rescue some ‒ better than nothing. Just like, you remember the Titanic? Many people drowned, many people died, but some were rescued. Some had these whistles in their possession. If they whistle, then people come and rescue them. These people, I think they are more special. They rescue the rich and the high-class first.

Similarly, Heaven takes care of those virtuous and morally fit first. Because they are high-class. You see? They’re high-class. 

​If people are not morally fit or virtuous, even if taken to Heavens, they have to go through purification. It is the same as hell. Hell is purgatory, to purge out whatever’s unfit for Heaven or at least for human quality.

Like some people have a sickness like COVID-19, they had to go to the hospital. And then the doctor counteracts, takes out these bacteria, kills them, so they recover. If they do. Some people cannot because they’re too weak for the bacteria. Too weak. They cannot even take medicine, or the medicine won’t help them, or they are overloaded with bacteria, the quantity. So then they die.
Picture
Similar to practitioners.

Some are easier to rescue; some are not easy. Some even have to go to hell to purify, because they are not willing to go with the Master. They go the opposite direction, like give initiation behind Master’s back and claim themselves to be a Master and even have attendants. 

I heard that they cannot talk to him, just talk to the attendant. And they say, “Oh, that group and our group do the same thing, serving people.” They only see the outside. They just give some donations here and there, and they think they’re big shots already. They think they’re somebody. That’s the problem. That’s the problem.

The ego makes the problem.

So, whatever you do with the ego, the maya takes everything. You have nothing. You don’t even have merit, because you belong to maya already. You go that way. So whatever you do is over there. If you don’t bring your bread home, and you just spread it all over on the street or give it to others, then your home won’t have any bread. Other people have it.

Or if you go into the wrong zone, then the police will ask you, “What are you doing here?” You don’t have a visa, so they confiscate everything because you’re illegal.
​
The initiated by those who don’t have Master’s permission are like illegal, so the police of the universe can do anything they want with them.

Or if they have heavy karma, they go direct to hell because they’re not clean,  they don’t befit Heaven. Otherwise, why do people go to hell? Why do some go to Heaven, why do some go to hell? It’s not befitting.

Whatever your quality is, you will be sucked into the similar quality area. 

You see all the gambling people, they like to collect together, and the smoking people, they like to sit together. The gambling, they do together there. And the people who drink, they gather together in a party, and eat meat and drink wine together, and they feel that’s heaven, until they’re drunk, or they get sick. Because they are still healthy, so they think it’s OK. But they won’t be OK too long.

Whatever health leftover from the healthy lifestyle before, it’s going to succumb soon, if they turn to meat and wine and alcohol and all that. Sooner or later, they will be deteriorated.
Picture
[EXCERPTED FROM PART 8]

D: Master has clearly explained that Biden, it’s too late for him. There’s nothing that can be done.

SM: He’s working for the other side. He is spy-like, to destroy the enemies, quietly. And when he has this position even, he doesn’t have to do it quietly. Or he does it quietly with his dark energy, and also openly with his secular power, his position.


Poor Trump, they’re still harassing him no end. Whenever I see something bad that’s done to Trump, I feel so sorry for him. I say to him, “Bless you, boy. Hang on in there. Hang on. Do your best. I pray for you.” That’s all I can do. (Yes, we’ll pray for him also.)

Oh, he’s such a poor guy. 

They attack him so much, so much, in every little pickel (pimple). Every little pebble, pickel they found, they throw it on him. Nonstop. I don’t know how he survives. Even some ridiculous thing, even some illegal thing, they still try to go around and do it. And then blame him for the things that he did legally.

Blame him even for the border crisis, blame him for COVID-19. Blame him for many other things; I can’t remember. I think they can make a list forever about anything, or about nothing. They can cook air into something. My God. Shameless. What to do?
Picture
[EXCERPTED FROM PART 9]


This world is so scary. My God. And it ends always deadly, anyway. But still, meanwhile, it’s so scary.

Imagine hell is even ten million times worse. And all kinds of punishments, all kinds of tortures, not just one kind. You cannot even imagine. Somebody comes back and tells the tale, but it’s not even the tip of the iceberg, what they all have.

Our mind is the mastermind of everything possible in the universe. 

Except when we are in the human body ‒ it’s difficult to venture out to understand or to imagine or to research. Once we don’t have this body, it’s all transparent, all very clear. We can see; we know everything. But all these instruments and torture, we invented it.

The way we treat others and treat animal-people, torturing babies and infants inside the womb already, all this will be used against us, against whoever did it and don’t even repent and don’t U-turn.

All they have to do is U-turn, and this even will be erased, because you go in a different direction, that’s all. Very simple. And you didn’t do much more than that. You just did all this because of ignorance. It’s not truly intentionally wanting to cause harm.

But if somebody, like for example, my disciple, has already been taught right from wrong, and if intentionally does harm or breaks the precepts, then the punishment cannot be pardoned. Maybe depends also. Maybe, but it takes long, long, long, long, thousand years. 

It’s just like a lawyer. He knows all the laws, and he makes mistakes. He did against it, then the punishment cannot be excused. He cannot defend himself. It’s like that. If you swim in the sea, you’re not a very good swimmer, and you punch holes into your lifebuoy, then, bye-bye.

You know you should not, but you do it, then you only have yourself to blame. And then if somebody comes with the boat and tells you, “Come up here! I’ll take you to the shore,” don’t go, then he would be doomed. Pretty soon. Just in minutes, or maximum some hours. That’s it. Such logic, but I don’t know if anybody even understands or wants to understand or even listens.


NHỮNG PHẨM CHẤT TƯƠNG TỰ SẼ Ở CÙNG VỚI NHAU


Nếu quý vị đốt lửa và không cẩn thận, thì lửa có thể thiêu cháy nhà mình. Và quý vị cho phép điều đó, bởi vì quý vị không thật sự cẩn thận. Quý vị đã đùa với lửa.
 
Người dân Mỹ cũng có nghiệp nặng, rất nhiều sát nghiệp, trong nhiều cuộc chiến khác nhau. Mặc dù họ tốt – họ đi đến đó để giúp, tuy nhiên, tất cả nghiệp sát này, họ không thể thoát khỏi, hoặc trong kiếp này hoặc kiếp kế, trong thời con cái họ. Họ phải trả. Ồ, hy vọng họ chỉ trả bây giờ thôi, trong đời sống thế gian này, và không trả trong địa ngục, Trời ơi. Cái đó đáng sợ hơn.
 
Quý vị nhớ trong Kinh Thánh đâu đó cũng nói là khi con người làm điều gì sai, thì Thượng Đế cho phép thiên thần của bóng tối đi xuống và trừng phạt họ. Nhớ điều đó không? Thượng Đế cũng cho phép nữa. Thượng Đế chỉ định; Thượng Đế thậm chí muốn vậy.

Cho nên, bây giờ chúng ta phải làm ngược lại. ​Thành ra tôi thúc giục người ta chỉ cần ăn thuần chay. Quay lại. Đi về hướng ngược lại. Có bấy nhiêu đó thôi. Nếu quý vị chọn con đường gai góc, thì quý vị chỉ thấy toàn là gai và sẽ bị thương. Có thể một ngày nào đó sẽ ngã quỵ vì chảy máu quá nhiều, quá nhiều vết thương, quá nhiều chấn thương.

Thiên Đàng và Thượng Đế thương yêu-sự sống, là sáng tạo, chứ không giết chóc, không hủy diệt sự sáng tạo. Đó không là phẩm chất của Thiên Đàng. Vì vậy, nếu quý vị chọn đường đó, thì quý vị không thể lên Thiên Đàng. Quý vị phải đi đến nơi nào có loại đặc tính đó hiện hữu. Như thế đó.

​Nếu quý vị là người Mỹ, thì quý vị có thể ở Hoa Kỳ. Nhưng nếu là người ngoại quốc, quý vị không thể ở Hoa Kỳ trừ khi có giấy phép đặc biệt. Giấy phép đặc biệt, chiếu khán đặc biệt, hoặc được nhập quốc tịch. Vì vậy, theo con đường thuần chay là một chiếu khán lên Thiên Đàng. Và nếu nhân từ hơn, càng ngày càng thêm nhiều hơn, thì quý vị được nhập quốc tịch. Trở thành người Mỹ. Có hộ chiếu Mỹ. Hoặc ít nhất cũng có Thẻ Xanh.

Bất kỳ phẩm chất gì, chúng đều ở cùng với nhau, sớm hay muộn thôi. Vậy, theo cách nào đó, là như thế.
 
Trước đây, trong Kinh Thánh, có ghi lại, câu chuyện về Vua David, tôi luôn kể quý vị nghe chuyện đó. Ông gạt người nào đó để lấy vợ của người đó và còn giết người chồng nữa. Vì vậy, Thượng Đế trừng phạt trong ba ngày hoặc rất lâu – tôi không biết họ gọi “ngày” như thế nào vào những thời đó – với bệnh dịch. Nhiều người đã chết.

Lý do Thượng Đế không trừng phạt Vua David thêm nữa là vì Ngài muốn Vua David cảm thấy đau đớn qua những người khác.
                                              
Thượng Đế còn phái người đến nói với ông là chính Thượng Đế đã gây ra bệnh dịch này vào lúc đó, để khiến ông đau đớn. Để gây đau buồn, thống khổ về tinh thần. Y như nếu người nào giết hoặc hại con trai quý vị, thì quý vị sẽ đau đớn hơn là nếu chính mình bị giết. Nhất là nếu đó là lỗi của quý vị mà con trai của quý vị bị chết. Ôi, thì quý vị sẽ cảm thấy kinh khủng. Quý vị sẽ thà chết còn hơn. Đó là vấn đề.
 
Mặc cảm tội lỗi và đau buồn. Hối hận. Tự trách mình. “Lẽ ra ta nên làm điều đó. Ta không nên làm điều này”. Và rồi nó sẽ ăn mòn quý vị cả đời. Còn tệ hơn chết. Như vậy đó.
Picture
QUÝ VỊ THU HÚT TỚI MÌNH BẤT CỨ GÌ MÌNH  MUỐN
 
 
D: Con chỉ không biết ông (Biden) có thể thoát khỏi ảnh hưởng của ma quỷ hay không, nhưng Sư Phụ nói không thể nào, ông đã đi quá xa rồi.
 

SP: Phải. Không thể được. Ông ta đến từ chỗ đó. Ông làm việc cho [ma quỷ] bởi vì ông muốn thế. Ông không có phẩm chất tốt để được ảnh hưởng tốt hơn.

Quý vị thu hút tới mình bất cứ thứ gì quý vị muốn.

Nếu quý vị thuần khiết, đơn thuần, ít nhất không làm gì hại, ít ra thành thật và vô hại, thì tối thiểu quý vị sẽ không bị ảnh hưởng bởi ma quỷ xấu xa. 

​Dù quý vị không đủ xứng đáng để được Thiên Đàng ban ân, thì ít nhất quý vị cũng không bị ảnh hưởng bởi ma quỷ. Rồi từ từ, bằng lý lẽ và logic, có thể có người thuyết phục quý vị làm tốt hơn và trở thành người tốt hơn. ​Nhưng nếu quý vị được ủy thác làm việc hủy hoại này, thì quý vị không thể tốt hơn. 
 
Họ (linh hồn của Biden và Harris) đến nói xin lỗi với tôi. Họ nói họ phải làm điều đó. Họ nói họ xin lỗi.

Ma quỷ cũng cứ luôn nói với tôi: “Chúng tôi phải làm điều đó”. Và Giáo chủ của (Cảnh giới) Thứ Ba cũng nói với tôi: “Chúng tôi không có ý gì chống lại Sư Phụ. Chỉ có điều là Sư Phụ lấy đi quá nhiều linh hồn của chúng tôi, người của chúng tôi”. “Và nếu Sư Phụ mang hết họ lên Thiên Đàng, tới Cõi của Ngài, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng tôi sẽ chỉ còn đất trống ở đây hoặc chúng tôi có thể sống chung với ai đây? Chúng tôi có thể kiểm soát ai nữa?”

Họ nói họ xin lỗi, nhưng vẫn làm tiếp. Giống như đó là công việc của họ. Nhưng tôi không thể chỉ nói: “Được, đó là công việc của họ”, và rồi tôi cứ để họ tiêu diệt Hoa Kỳ. Ít ra tôi nói lên điều gì đó, làm điều gì đó với hết khả năng.
 
D: Xin cảm ơn Sư Phụ rất nhiều. Ngài đã nói ra rất nhiều rồi.
 
SP: Ước gì tôi có thể nói nhiều hơn nữa, nhưng chỉ có thể nói thế này thôi. Bởi vì tôi sẽ làm gì khác đây? Đi tới Hoa Kỳ sao? Và đi tới đài CNN, nói mỗi ngày? Hoặc đi tới đài Fox News, thuyết giảng cho người ta? Dù có làm vậy, thì có bao nhiêu triệu người lắng nghe?
 
Nên Truyền Hình Vô Thượng Sư là việc tốt nhất chúng ta có thể làm.

Hàng tỷ người có thể lắng nghe. Không, không phải tất cả trong một ngày, có lẽ vậy. Không phải tất cả trong một giờ, bởi vì múi giờ cũng khác nhau. Bất kỳ ai có thể nghe theo, thì giảm bớt nghiệp cho thế giới và nhiều người được giải thoát hơn, ít ra đi lên một đẳng cấp cao hơn, rồi từ đó tôi có thể dạy họ thêm.

​Một khi họ đã thoát khỏi vòng nghiệp quả, dù còn ở trong Đẳng cấp A-tu-la, tôi vẫn có thể tiếp tục dạy bảo họ, và rồi họ tu học, và họ đi lên. Tối thiểu họ được an toàn. Không quay trở lại vòng sinh tử luân hồi và vòng đau khổ ‒ sinh, lão, tử, và tất cả đau khổ này – hoặc địa ngục. Tôi ước gì có thể làm nhiều hơn. Đừng cảm ơn tôi.

Tôi cảm thấy rất chán nản và đôi khi rất đau khổ. Rất nhiều đau khổ. Bởi vì người ta đau khổ. Cũng y như tôi, tôi đau khổ. Tưởng tượng đó là tôi. Giống như người nào đó giết con trai của quý vị thay vì quý vị. Là thế đó. Chỉ khiến quý vị đau khổ hơn. Là thế đó.
 
D:  Chúng con không thể tưởng tượng làm sao Sư Phụ có thể luôn luôn cảm nhận mọi thứ từ mọi người như thế (Ờ, tôi biết.) và chịu đựng nổi.
 
SP: Không phải như từng cá nhân một, nhưng mỗi khi tôi được nhắc tới, như khi tôi đang làm việc, chỉnh sửa chương trình, thì tôi thấy nhiều hơn. Và đôi khi, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nói: “Ước gì mình có thể chết một cách khủng khiếp hoặc chết hàng ngàn lần”. Nhưng rồi sẽ có những con người mới [sinh ra đời], và thế thì tôi chỉ có thể cứu có lẽ nhóm con người này ngay bây giờ nhưng không cứu được thêm nữa.
 
Bởi vì nếu tôi chết, thì không còn ai ở đó nữa. Và tôi biết mình vẫn hữu ích chút đỉnh cho Truyền Hình (Vô Thượng Sư) của quý vị. Phải không?
 
D: Ngài là người chính, thưa Sư Phụ. Chính năng lượng của Sư Phụ hỗ trợ toàn bộ Truyền Hình (Vô Thượng Sư).

SP: Ờ, tôi cứ như… Có lẽ người thứ ba có thể thấy rõ.
Picture
Linh hồn, bản thể của Harris và Biden, cùng nhau đến. Hai linh hồn họ đã đến nói: “Xin lỗi”. Nhưng họ phải làm vậy thôi. Tôi biết nhưng không có nghĩa là tôi cứ để họ làm dễ dàng như thế, hoặc cứ tiến hành, tiêu diệt Hoa Kỳ. Tôi phải kháng cự càng nhiều càng tốt. Có giúp được hay không, còn tùy vào Ân điển của Thượng Đế và nghiệp của người dân. Tôi làm hết sức mình.
 
Trong biển người đang chết đuối, cứu được một số  ‒ vẫn tốt hơn là không cứu được ai. Y như, quý vị có nhớ bộ phim Titanic không? Nhiều người đuối chìm, nhiều người chết, nhưng một số được cứu. Vài người họ có còi trong mình. Nếu họ thổi còi, thì người ta đến cứu họ. Những người này, có lẽ họ đặc biệt hơn. Họ cứu những người giàu và giới thượng lưu trước. 
 
Tương tự, Thiên Đàng chăm sóc những ai đủ phẩm hạnh và đạo đức trước. Bởi vì họ là những người hạng cao. Họ là hạng cao.

​Nếu người ta không không đủ đạo đức hoặc phẩm hạnh, thì cho dù được đưa lên Thiên Đàng, họ cũng phải trải qua quá trình thanh lọc. Cũng giống như địa ngục. Địa ngục là nơi chuộc tội, để thanh tẩy bất cứ gì không hợp với Thiên Đàng hoặc ít nhất với phẩm chất con người.
​
Như một số người bị bệnh như COVID-19, họ phải đi đến bệnh viện. Và rồi bác sĩ vô hiệu hóa, loại bỏ vi trùng này, giết chúng, để cho họ bình phục. Đó là nếu họ [bình phục]. Nhưng có người không thể bởi vì họ không đủ sức chống lại vi trùng. Quá yếu. Họ thậm chí không thể uống thuốc, hoặc thuốc sẽ không giúp họ được, hoặc họ có số lượng vi trùng quá lớn. Thì họ chết.
Picture
Tương tự như người tu hành.

Có người dễ cứu hơn; có người không dễ. Có người thậm chí phải đọa địa ngục để tẩy rửa, bởi vì họ không sẵn lòng đi cùng Minh Sư. 
Họ đi theo hướng ngược lại, như truyền tâm ấn [lén lút] sau lưng Sư Phụ và tự nhận mình là một Minh Sư và ngay cả có thị giả nữa.
 
Tôi nghe nói người ta không thể nói với người đó, chỉ nói với thị giả. Và họ nói: “Ồ, nhóm đó và nhóm của chúng ta cùng làm một điều, phục vụ con người”. Họ chỉ thấy bên ngoài. Họ chỉ tặng tiền đây đó một chút, và họ nghĩ họ là các nhân vật quan trọng rồi. Họ nghĩ họ là ông này ông nọ. Đó là vấn đề.
 
Ngã chấp tạo ra vấn đề.

Bất cứ gì quý vị làm với ngã chấp, ma vương lấy hết. Quý vị không có gì cả. Thậm chí không có công đức, bởi vì quý vị thuộc về ma vương rồi. Quý vị đi đường đó.

Nên bất cứ gì quý vị làm là ở đó. Nếu quý vị không mang bánh mì về nhà, mà quý vị chỉ rải bánh mì khắp đường phố hoặc đưa bánh mì cho người khác, thì nhà quý vị sẽ không có bánh mì nào hết. Những người khác thì có.
 
Hoặc nếu quý vị vào sai khu vực, thì cảnh sát sẽ hỏi quý vị: “Quý vị làm gì ở đây?” Quý vị không có giấy thị thực, thì họ tịch thu mọi thứ bởi vì quý vị là bất hợp pháp.

Thọ tâm ấn từ những người không được phép của Sư Phụ thì tựa như bất hợp pháp, vì vậy cảnh sát vũ trụ có thể muốn làm gì thì làm với họ.

Hoặc nếu họ có nghiệp nặng, thì họ đi thẳng xuống địa ngục bởi vì họ không sạch, họ không xứng với Thiên Đàng. Bằng không, tại sao người ta đọa địa ngục? Tại sao có người lên Thiên Đàng, có người đọa địa ngục? Đó là vì không xứng đáng.
 
Tùy vào phẩm chất của quý vị mà quý vị sẽ bị thu hút vào khu vực có phẩm chất tương tự. 

Quý vị thấy tất cả những người đánh bạc, họ thích tụ tập với nhau, và những người hút thuốc, họ thích ngồi với nhau. Người đánh bạc, họ đánh bạc với nhau ở đó. Và những người uống rượu, họ tụ tập tiệc tùng, ăn thịt, uống rượu với nhau, và họ cảm thấy đó là thiên đàng, cho tới khi họ say, hoặc bị bệnh. Bởi vì họ vẫn còn khỏe mạnh, nên họ nghĩ là ổn. Nhưng họ sẽ không ổn được lâu.

Bất cứ sức khỏe nào đạt được từ lối sống lành mạnh trước đây, sẽ sớm tàn lụi thôi, nếu họ chuyển sang ăn thịt và uống rượu và đủ thứ như thế. Sớm muộn gì, họ cũng sẽ suy sụp.

Picture
[TRÍCH ĐOẠN TỪ TÂP 8]

D: Sư Phụ đã giải thích rõ là quá muộn cho Biden rồi. Không thể làm gì được.

SP: Ông đang làm việc cho bên kia, giống như là gián điệp, để tiêu diệt kẻ thù, một cách âm thầm. Và khi ông có được địa vị này, ông không phải làm thế âm thầm. Hoặc ông làm âm thầm với năng lượng đen tối của ông, và cũng làm công khai với quyền lực thế tục của ông, địa vị của ông.
 
Trump đáng thương, họ vẫn không ngừng quấy nhiễu ông. Mỗi khi thấy họ làm điều gì không tốt cho Trump, tôi thấy thật thương xót cho ông. Tôi nói với ông: “Chúc phúc cho ông. Hãy kiên trì. Hãy kiên trì. Ráng hết sức. Ta cầu nguyện cho ông”. Tôi chỉ có thể làm thế thôi. (Dạ, chúng con cũng sẽ cầu nguyện cho ông.) 

Ồ, ông thật đáng thương.

Họ tấn công ông quá nhiều, quá nhiều, mỗi một điều nhỏ nhặt. Mỗi viên sỏi nhỏ, mỗi mụn nhỏ mà họ tìm thấy, họ ném nó lên ông. Không ngừng. Không biết sao ông sống nổi. Ngay cả vài điều nực cười, ngay cả điều bất hợp pháp, họ vẫn cố gắng đi vòng và thực hiện. Và rồi đổ lỗi cho ông về những việc mà ông làm một cách hợp pháp.

Thậm chí đổ lỗi cho ông về khủng hoảng biên giới, đổ lỗi cho ông về COVID-19. Đổ lỗi cho ông về nhiều việc khác; tôi không nhớ [hết]. Tôi nghĩ họ có thể tạo một danh sách bất tận về bất cứ điều gì, hoặc không về gì cả. Họ có thể nấu không khí thành thứ gì đó. Trời ơi. Vô liêm sỉ. Biết làm gì đây? 
Picture
[TRÍCH ĐOẠN TỪ TÂP 9]

Thế giới này thật đáng sợ. Trời ơi. Và dù sao nó luôn kết thúc với cái chết. Nhưng, trong khi đó, vẫn rất đáng sợ rồi.

Hãy tưởng tượng địa ngục còn tệ hại hơn gấp mười triệu lần. Và đủ loại hình phạt, đủ loại tra tấn, không chỉ một loại. Thậm chí không thể tưởng tượng. Có người trở lại và kể chuyện, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì mà họ phải chịu.

Tâm trí của chúng ta là đạo diễn của tất cả mọi thứ khả thi trong vũ trụ.
 
Trừ khi chúng ta ở trong thân người ‒ rất khó thể nào hiểu hoặc tưởng tượng hay nghiên cứu. Một khi chúng ta không có thân này, tất cả đều minh bạch, tất cả đều rất rõ ràng. Chúng ta có thể nhìn thấy; chúng ta biết mọi thứ. Nhưng tất cả những công cụ này và sự tra tấn, chúng ta đã phát minh ra.
 
Cách chúng ta đối xử với người khác và đối xử với cư dân-động vật, hành hạ những em bé và thai nhi còn trong bụng mẹ, tất cả những đối xử này sẽ được dùng để trừng phạt chúng ta và bất cứ ai làm điều đó mà thậm chí không sám hối và không quay đầu lại.
 
Họ chỉ cần quay đầu lại thôi, và tội này thậm chí sẽ được xóa bỏ, bởi vì họ đi theo một hướng khác, thế thôi. Rất đơn giản. Và họ đã không làm gì nhiều hơn thế. Họ phạm tất cả tội này chỉ vì vô minh. Không thực sự cố ý muốn gây hại.

Nhưng nếu người nào, chẳng hạn như đệ tử của tôi, đã được dạy phân biệt đúng sai, mà còn cố ý gây hại hoặc phạm giới, thì sau đó họ phải nhận lãnh hình phạt, không được tha thứ. Có lẽ cũng còn tùy. Có thể được, nhưng sẽ lâu, rất lâu, lâu, lâu hàng ngàn năm. 
 
Cũng giống như luật sư, biết hết luật lệ, mà vẫn làm lỗi. Người luật sư làm trái luật, thì không thể được miễn trừ hình phạt, không thể bào chữa cho mình. Là như thế đó. Nếu quý vị bơi ngoài biển, mà không là người bơi giỏi, rồi lại còn đục lỗ phao cứu sinh của mình, thì, vĩnh biệt.
 
Quý vị biết mình không nên làm, nhưng mà vẫn làm
, thì lỗi là chỉ tại mình thôi. Và rồi nếu có người đi thuyền đến nói với quý vị: “Trèo lên đây! Tôi sẽ đưa anh vào bờ”, mà không chịu lên, thì sẽ tiêu tùng thôi. Không lâu lắm. Chỉ trong vài phút, hoặc tối đa vài giờ. Thế thôi. Hợp lý như vậy, nhưng không biết có ai thậm chí hiểu được hoặc muốn hiểu
hoặc ngay cả lắng nghe không.

Comments are closed.
Supreme Master Television           Contact Us
  • HOME
  • BOOKS
    • Special Series
    • The Letters
    • The Creation >
      • God
      • Universe
      • Earth
      • Humans
      • Animals
      • Plants
    • The Path >
      • Spirituall Wisdom
      • The Master
      • The Practice
      • Merit & Blessing
      • Karma & Ego
      • Master's Wonders
      • While On The Path
      • Quan Yin Method
    • The Lifestyle >
      • Daily Wisdom
      • Diet & Health
      • Friends & Family
      • Moral Standards
      • Be Positive
      • Be Happy
      • Be Green
      • Be A Farmer
    • The Vegan Era
    • The Stories >
      • Spiritual Stories
      • Jokes
      • Other Stories
      • You May Not Know
    • The Saints
    • Pearls of Wisdom
  • VIDEOS
    • Inspirations
    • Music & Arts >
      • Vocal by SMCH (English)
      • Vocal by SMCH (Aulacese)
      • Music & Dramas
      • Arts & Photography
  • LINKS
    • Bài Giảng Phụ Đề Âu Lạc
    • Peaceseekers - Persian
    • Supreme Master Televison
    • Eden Rules
    • News Magazine