The Peace Seekers
  • HOME
  • BOOKS
    • Special Series
    • The Letters
    • The Creation >
      • God
      • Universe
      • Earth
      • Humans
      • Animals
      • Plants
    • The Path >
      • Spirituall Wisdom
      • The Master
      • The Practice
      • Merit & Blessing
      • Karma & Ego
      • Master's Wonders
      • While On The Path
      • Quan Yin Method
    • The Lifestyle >
      • Daily Wisdom
      • Diet & Health
      • Friends & Family
      • Moral Standards
      • Be Positive
      • Be Happy
      • Be Green
      • Be A Farmer
    • The Vegan Era
    • The Stories >
      • Spiritual Stories
      • Jokes
      • Other Stories
      • You May Not Know
    • The Saints
    • Pearls of Wisdom
  • VIDEOS
    • Inspirations
    • Music & Arts >
      • Vocal by SMCH (English)
      • Vocal by SMCH (Aulacese)
      • Music & Dramas
      • Arts & Photography
  • LINKS
    • Bài Giảng Phụ Đề Âu Lạc
    • Peaceseekers - Persian
    • Supreme Master Televison
    • Eden Rules
    • News Magazine

Important Information from the Chief of COVID

1/30/2022

 
Spotlight
Picture
Excerpt from a phone call with Supreme Master Ching Hai (vegan)
and Supreme Master Television team members (all vegans)
Jan. 26, 2022
https://youtu.be/6lpHtehihKo

​On Wednesday, January 26, 2022, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai received important information from the chief of COVID, and She urgently called to share it with some of the Supreme Master Television team members. She also requested this message to be sent out to the world, with the hope to awaken and save as many souls as possible.
Picture
SM: I am not really sure whether I should tell all this, but I’ll tell anyway. In case somebody still has ears to hear and wakes up soon. […] I watched the news. […] Then afterward, I could not meditate. And I could not rest.

​And then I “emailed” the COVID chief and talked to him. I asked him to: “Please come. We have to have a conversation.” Because […] on the news […] I saw a male nurse – he looked very nice. A very kind person, and still very young. Not old, may be 50-something. […] And very kind.
Picture
Media report from WFLA News Channel 8 Jan. 25, 2022, Melanie Michael: When COVID hit hard, Jeff Sales knew the risks of working in a hospital. But he also knew nurses were needed. The former Army medic was deeply passionate about saving lives through service. Two days ago, it was his own life that needed saving, but it was too late. Jeff Sales was just 47 years old. The married father of four worked nonstop, 12 hours a day in the COVID unit at Blake Medical Center in Bradenton. He would even work two and three extra shifts to take care of those suffering while taking care of himself and his heart condition. He would remind his son often: saving the world starts with saving one person at a time.

Son of Jeff Sales: Because he’s the best man I will ever know. And if I can take half of that, I’d be the man I wanted to be.

Melanie Michael: His dad was born to serve and would do just that until his very last breath.”
Picture
SM: Like, according to one of his colleagues, one time she caught him holding the hands of one new patient before she went to have an operation. And she was very scared. So, this female nurse knew that this male nurse had a thousand other things to do. But still, she caught him sitting there with a new patient, holding her hand – comforting the patient. So, this female nurse, she said to herself, “Oh, that’s the kind of nurse that I want to be.”

And guess what? He died from COVID. Just after testing positive, twelve hours later, he died just like that, in the same hospital that he worked. And such a kind person. […] It was a very busy day, even. And he still took time to sit there and talk to her, comfort her. 

So, I was kind of upset and angry. I called the chief of COVID and talked to him. I said, “Why did you have to kill such a kind person?” […] 

So, the COVID chief said, “Because loving kindness wouldn’t save people from COVID.” Look at that. Oh, it’s shaken me after all this conversation with him. It’s not enough, that’s what it is.

Loving kindness, it belongs to the emotional domain. Just like intelligence or knowing worldly things or even some spiritual answers, they belong to the intellectual, mental domain. This is Astral Level. Emotion is from the Astral Level. […]
 
I thought they would spare a loving, kind person. […] I thought if people are kind, loving, they’ll be OK. 

But he told me… this is his quote: “Because loving kindness wouldn’t save people from COVID.”!!! And I put three exclamation marks after that myself. […] My God, you would think loving kindness would protect people. But that is only one aspect of human quality. That’s the astral emotion.  It’s not like belonging to spiritual high elevation. […]

He said, “But he’s working for his living. It’s his job.”

​Well, of course, it is true like that. But there are many people, many persons who do their job but not kindly like that. Even they are paid. He’s different, this guy. He’s really kind. And he didn’t mind going extra miles to help.

Still, I was so upset. I was very upset. And continued. So, I said to him… I was kind of stern to him… polite, but stern.

I said, “Then what would save people from COVID?”

So, he told me. I wrote here “CV chief.” CV means COVID chief. […] “Disciples of Supreme Master Ching Hai"!  I put an exclamation mark. I read to you the way it is, with commas, and periods and all. 

I said, “Thanks for your respect. But some of them, my so-called disciples, also got COVID still. Why?”

So, the COVID chief said, “Because they are not worthy.” […]

I continued to grill him. I was upset. So I said, “What categorized them as not worthy?” […] 

So CV chief […] said, “Not seriously practicing.” 
So, I asked him, “Like which way?” 

CV chief said, […] “Not diligently meditate, not respect Your teaching, not peace with Your worthy disciples.”

Maybe they quarrel with some of the elder, senior disciples who are better, who know better and probably point out some of their shortcomings or tell them to be better than that, and they probably get mad at them. It’s always the same. People are not grateful when you teach them anything because their ego hurts. […]

​And I said, “Thanks, for your info. I will try to convey this to them. So sad anyway.” And then a pause, and then […]

I said, “Oh, what became of that nurse?” I mean, where has he gone? What has become of his soul? 

So the CV chief told me, […] “Die, went to Zero Sick Astral World.” You know what that is? Meaning he went to a world which has no sickness at all. Probably because of his good karma. And then he died there because he got infected. So, he was rewarded… […] Went to Zero Sick Astral World. […]

And then, M asked, “Will he have a chance to live forever there? Or upgrade some else?” Meaning, somewhere else. […]

So the CV chief told me, “Return soon.” Exactly the words he said. “Return soon, year 2094.” 72 years later, right? That’s connected with other things later on. You will see soon. […] 

​So, I said, “Thanks so much for your time, chief. Kind of you.” Meaning, very kind of you. “Please, can we talk a little bit more?” I get a little bit softer now. […] My tone is softer. […] So, CV chief said, “Yes.” 

I asked, “How about people who turn vegan, will they be spared of COVID suffering also?” […] 

So, CV chief said, “For disciples only.” I was kind of not pleased, so I told him, in a little bit higher tone, “But many, many are not disciples, and they won’t be disciples. Many are not my disciples, but they are not infected. Why?” 

So, CV chief said, “Because their time not come yet.”  […]

By the way, the new news, I asked him about Thích Nhất Hạnh. “He died at a ripe age and peacefully, he’s not my disciple. How you explain that?” […] 

So the COVID chief told me, “Because he is a former worthy saint,” meaning he was a worthy saint. When he was alive. That’s what he meant. But these were his exact words. Because he is a “former worthy saint.” […] 

I asked him, “So worthy saints will be spared by COVID?” CV chief said, “Right.” […]

And then I pressed him, “Can you tell me this time when COVID-19 will end and the world will go back to normal?” 

​So, the chief of COVID said to me… Oh my God, should I tell? […] Let me check again. Because last time he didn’t want to tell me. This time, because I was kind of upset. One moment. But I have to tell humans, no matter what. They don’t have to believe me. And if it turns out the opposite, even better. So, I’ll tell you. For the world to take care, to be careful.

The COVID-19 chief told me, “Year 2099, […] November 4.” So, I was thankful for his details. I said, “Thank you. Thank you, many thanks, chief.”

Last time he didn’t want to tell me. This time he told me all in detail. I said, “You’ve got to tell me because some worldly people, they don’t understand anything. Maybe we have to tell them, maybe they will wake up.”

​Some people are good, they just don’t know and are influenced by bad people. And by the demons who abound. […] And they influence them.
​
So, I asked him further, “At that time, how many percent left?” Meaning, how many percent of humans. But I just wrote it for myself, so I didn’t write it that grammatically well. […]

“And can we start again?” ​After […] 77 years. Imagine that. […] “And till then, will be death, sickness, destruction, new and more lethal dangerous variants, correct?”

So, the CV chief said, “Yes. 9% left.” 
He said, “Only 9% left until that time.”  Like 77 years later. […]
​
So, I asked him, “Vaccine doesn’t help?” The CV chief said, “No. Zero.” Oh, God. […]
Picture
​But I kept telling you before, we can’t just rely on vaccines and all that.

We have to rely on God. God’s Grace. And we have to better ourselves. To be worthy of that, to be worthy of forgiveness. I keep telling you that. No? […] 
I knew more or less like this before, but to be told concretely, black and white like that, it also made me shiver, made me tremble, inside.

So, after a pause, I asked him again, “But we need people to make this world function. Can world people survive with so minimal abled, talented workforce?”

The CV chief said, “Do not love those people. Evil-doers, they are.” I’m not sure if he told me do not love people, evil-doers, or he told me that they don’t love people, evil-doers. We were in conversation; I didn’t ask him. […]

I was told one time also before, “Do not love evil people.” Because I was praying for people, for some people. And I was told by Heaven, “Do not love evils.” That’s what They told me. And this time is the second time. It’s from a different person. One second. I guess they just meant like Jesus said, “Let the dead bury the dead.”

So, we are all transparent. We cannot pretend, we cannot have a façade of good moral guys, and then, think that we are safe. Heavens see everything. Even the negative force, they see everything. 

These negative forces, they are also commanded by Heaven to do this. They are just doing their duty. So, I can’t even be mad at them. It is all human-made. Made on planet Earth. […]

Because, I thought he told me, “Don’t love evil-doer people.” So I said, “It’s not always so clear from the outside look, from their appearance and their outer actions.” We were arguing.

“So where will their souls go?” […]

COVID chief said, “Hell.” (!!!) One word. I put three exclamation marks in parenthesis. And then I pressed him further, “For how long?” So, the CV chief said, “Long, long, long time.”

I asked again, “But even if they repent and turn vegan? No use?”

So, CV chief told me, “No.” I guess it’s too late, that’s why. Last time he told me, “Too late, already.” Right? Remember? […]

And then I protested. I said, “But I promised if they turn vegan, repentant, I will help them go Heaven. […] Is that not supposed to happen now?”

So, CV chief said to me, “Oh, well, yes, if sincere.” That’s his words, “Yes, if sincere.” So, you see, the point is people have to repent, turn vegan and truly, sincerely, humbly repent, sincerely repent, as urgent as you need air to breathe. As sincere as that. Then they will be helped. Then they will be allowed to be helped. And I can interfere with Heaven. That’s what it means. […]

So, I asked him, “Some people recover well. Why?”

The CVC, meaning COVID-19 chief, said to me, “Because they repent and pray for forgiveness.” Must have been sincere then. […]

If they have been praying before and have the habit, and then at this time it’s desperate, in a desperate situation, they probably were very sincere. And then they recover well. But that’s not guaranteed forever. They should continue that way if they want to live and if they want to go back to Heaven instead of going to hell. […]

“Because they repent and pray for forgiveness.” That’s all he said.

Now I asked again, “So if these 91% repent, pray for forgiveness, soon will pandemic be over?” So, COVID chief told me, “Yes, but must be truly sincere. Best turn vegan, too.” That’s what he said. 

“But can’t see that will happen soon.” […] Meaning he can’t see that people would repent so sincerely and turn vegan like that. […] Oh, who knows? Maybe we put this on the air. Maybe people will think about it. Hey?

So, I said to him, […] “We’ll pray that the people wake up. Sorry, humans so ignorant. Thanks so much. Please help us also if you can. God Bless. So long, in God’s Love.”

And he turned to go, and then I said, “Oh, but one last question, please.” I asked him, “I have Protectors all around. How you get to contact me? How you can get to me so easily?”

​He turned around and told me, “Love You.”  That’s all he said, and then he left. That was the best note of all the conversation. That is that.
Picture
So, people in the world, they have to truly repent. They have to sincerely repent like they need air to live. So urgent as if they need air to live, like when you get COVID, and you cannot breathe. At that time, air is the most important to them.

So, praying like that, praying like it’s your last prayer ever, like you will never have a chance to pray again. Pray like all your life and everything else that you treasure depends on it. Pray as if you are drowning and you need air, and turn vegan and repent, of course.

So, he said, summary is: 
repent, pray for forgiveness, and turn vegan.

Three things. Which is not really a lot. I can’t blame him. He just gives us information, actually. […] So, we came to this kind of common, quiet agreement that if people still repent sincerely and pray for forgiveness and turn vegan, then there is still hope. That’s the only thing that they can hope for, because vaccination doesn’t help anyway. 
 
So, no need to press them, no need to mandate them. They also know it themselves, so I am not scared anymore to sound anti-vaccine. It’s not like that. I said to you, all of you before, “It’s up to you.” I mean, to people, “Up to you.” When they asked me about some fetal tissue in it, in the vaccine, whether or not they should take it, I said, “Up to you.”

But my message is: whether or not you choose vaccination or a booster, whatever you choose, that you are convinced will help you, then, it doesn’t matter. Whatever you choose, a vaccine or not, please pray to God. Please ask humbly for forgiveness in true, sincere repentance. And please turn vegan. That’s all.

In all sincerity, repent, pray for forgiveness, and turn vegan. It’s not difficult at all, is it? It’s not a big demand. Right? It’s not a demand even, it is to help yourself. If you keep swallowing poison, then you will die. No? You’ll get sick. […]

Our body is a car that needs different fuel.

​
We have to put in fresh, living energy from vegetables and fruits, and grains. Not the dead corpses and filthy energy, and rotten pieces of bloody dead meat that’s full of antibiotics, full of fear and horror in there, also. 

This kind of energy, before they die, they torture them. They know all that. And they even torture them physically as well. All their life is torture. So, all that is embedded in their meat, and if you eat it, you can’t have peace. You can’t feel happy, not truly happy. And, of course, you get sick. That is not for humans to consume.

​So many antibiotics and mercury and what not in all the fish-people, and salmonella accidentally, whatever, wherever. Nowadays, so much sickness already, not to talk about COVID.
Picture
D: When Master’s saying “sincerely repent,” people in the world may not know what they are repenting for. Is it for eating meat or what else?

SM: For anything they did that is against the law of the universe, against the Bible, against the Buddha’s teaching, against Jainism teaching, against Hinduism, against Muslim. All the Masters’ teachings tell you to live a peaceful life, a non-violent life, and treat others as if you treat yourself. So, anything you do against that, you have to repent.

They have to repent for being a part of the murder en masse of the innocent animal-people, or even killing babies, their own. Or even making war with other countries or making war with neighbors or within the family.

Anything they know is wrong, they repent. Anything they don’t know is wrong. They have to pray to God to also forgive them for what they don’t know that they’re doing wrong. Just repent what’s all wrong and turn vegan. Ask for forgiveness. That’s all they have to do.

Sincerely repent, for all the wrongdoing. Knowing or not knowing, deliberately or unintentionally. Everything that is not right, they have to repent. Even smaller details, like quarreling with neighbors or with family, killing insect-people. 

Anything they think of, and anything they cannot think of. Please just ask God to forgive, because they do not know. Just repent everything that they did wrong, that they thought wrong, that they have spoken wrong.

Actually, just know that they are no good. Have to repent. If we are all good, the world wouldn’t have become what it is right now. That’s obvious, no?

And on top of that, they continue warring with each other, and with neighbor’s country, and oppressing the smaller nation. Killing their own babies, in millions. My God. It’s like a war, on-going war. And competing with the pandemic. Humans are also a big pandemic, on-going pandemic, continuing pandemic, up to now. They do what they can.

They have to find it in their hearts to be sincere and humble. To pray for forgiveness, and turn vegan to back up their repentance. To prove that they truly repent and want to become a better human being.

​Any negative thought that is not virtuous, not noble, not kind, not nice, all that, it also needs to be repented.
Picture
D: That sounds like after everyone repents, Master, they would have to keep the perfect way to live [Lifestyle.] from then on.

SM: Of course. Of course. That’s what repent means. And ask for forgiveness. If you do it again, then what for you repent and what for you ask for forgiveness?

You can’t be forgiven forever. I mean people have to turn around and continue that benevolent way of life, and be morally aware. 

Just read the Bible. Very simple, the Ten Commandments. Read Buddhist sutras, also the Five or Ten Commandments. Five is the shortest, but it also comprises together the Ten Commandments. […]


But it’s all similar. I mean, if you keep the Five Commandments from Buddhism, that should be OK.

And you have to truly be vigilant. Otherwise, the mind always wanders or tells you to do this, do that. And the negative power is surrounding, always whispering in your ear, tempting you to do wrong. You always have to keep God in your heart. 

You don’t have to be my disciple.

This is what the COVID chief told me – that my disciples are spared, everyone else, not. It’s not me who said that. Imagine if I have to take on the whole world as my disciples. It’s not what I really wish for. I don’t know if I will survive if all people become my disciples. So, it’s not like I want to advertise for myself. […]


It’s of course very difficult for the people to understand what they have to repent.

But just turn vegan first, and then things will become more clear.

You just naturally become more loving, more kind, more understanding about things. And more benevolent toward all others, more understanding and have sympathy with their suffering. That’s what it is. […] You just become more sensitive. 

​And then you will regain more of your real taste for freedom, for compassion, for enlightenment, for spiritual longing, for God longing, for Heaven yearning. All that will come if you turn vegan at least, first. And then pray to God to guide you further. […]


It’s just for the people.
Truly, for the world to understand, then, to wake up. Just try your best to sincerely say, “Whatever I did wrong, please, I sincerely repent, and whatever I know is wrong, I won’t do it again. Just forgive me.” And turn vegan. Ask God for help. God will help, if you sincerely ask.

​Even, we humans, when we’re lost on the road or we cannot do some heavy task or something, we ask another human, and he or she would help. How would God not help, if you sincerely and desperately need? I just worry that we are not sincere. So, please, sincerely repent, sincerely pray for forgiveness and be a sincere vegan.


Sincere repentance,
sincere prayer for forgiveness,
sincere vegan.
Three things. 

Even the COVID chief would give you some allowance so that you can get help, to rescue yourself from hell, so that you don’t have to go to hell. And you don’t even have to be reborn as a human again to suffer.

​If you repent, be vegan, pray for forgiveness sincerely and remember my name, even if you don’t ask for initiation or be my disciple, I still can help you. That’s all I can say to the world’s people out there. More I cannot do. They have to also help themselves. […]


So the nurse is allowed to be reborn again in 72 years. At that time, the world is clearing out already. No more sickness and he’ll be fine. Doesn’t have to work so hard anymore, or sacrifice too much anymore. But that’s all he can have. He’s allowed to be in Heaven for 72 years only because he was so good, so kind, went above his duty.

Just he was not vegan, so he can’t be in Heaven forever. So, kindness and love, affection, sympathy towards others is not enough. It’s not a sufficient condition to guarantee you Heaven forever. But that’s very good already. 72 years in Heaven. […]


In 2099, the world will have no more COVID. Right? So, he will be born a little earlier then, but at the end already. It’s winding down, the COVID. Wow, 77 years long. It’s almost a century, man. We won’t be there anymore. We just try to save people now, not wait until that time when 91% are all gone.

​I told you, even though I knew that, but to be confirmed by this sort of reliable information entity, it’s really a shock to me also. […]
Picture
D: Up to that 2099, Master, will the climate change disasters effect still increase? […]

​SM: I did not ask about that. I was just talking with the COVID chief. I didn’t talk about the weather. I did not think about the weather at that time, but of course, what do you think? If you don’t die by COVID, then you will die by other things. Weather change, extreme heat, all that kind of stuff. […]


Life is so, so very impermanent. Everybody thinks they will live here forever and they’re hoarding things, or they’re warring, and stealing, and threatening each other with might and… Instead of using money for their citizens, they use it to develop more and more lethal weapons just to kill other citizens. 

You have to develop to the point that other countries’ citizens are just like yours. You have to look upon them just like your citizens. Think of their suffering and their hardship if you make war. So, you have to protect them and spare them from all that suffering.


We’re suffering enough already. From all sides, all kinds of unknown disease. And even more are coming! Even they know it already anyway because they predict that more variants will come, and they will totally reject vaccination. So, what’s the use now? Wasting a lot of money to develop it and to produce it and then it’s useless.

If we don’t have merit and humility to have Heaven’s protection, then nothing works. Even the best doctor cannot cure you. […]
Picture
The following message is from Supreme Master Ching Hai to Her disciples.

SM: Dearest beloved all initiates, even if you don’t practice what I have imparted to you during the time of initiation, please listen. The pandemic is just one part. Many humans, or the majority of humans will not survive. 

​The end will come, sooner, even. How soon, also depends on Humans’ behavior, repentance, and U-turn or not. But you, my so-called Initiates, disciples, please, take good care of yourself.

Please make sure all your food is pure vegan. If it’s not, if you are not sure, if in doubt, better don’t eat it. You don’t even have to purchase any of these plant-based meats, or any other things that are the replacements of animal-people products. 

You just eat vegetables. Any vegetables you can find and any vegetables that are available to you in your region. They have plenty of nutrition, protein, and anything you need for your wellness already.


Just pray before you eat. Offer the meals to all the saints and sages of the past, present, and future. And eat with all gratefulness and joy in your heart. Gratefulness and joyfulness in your heart, that you have still something to nourish your body.

Do not eat anything that is not vegan.
And pray as if you are dying, pray as if you need air to live, pray as if you’re drowning.
Meditate as much as you can, more than two and a half hours, if you can make it.


Pray in your heart, meditate with all diligence. Please. This is all I can tell you. Not much more I can. 

​
The Hour, the end, might come sooner than you expect, than anyone expects. Even if you are my disciples, you must be diligent, practice well, and if you can, tell all your relatives and friends to be vegan and to pray for their survival, if they even listen.  

This is for you only, because the world out there doesn’t listen to me much. My heart is aching for all of them. But if they have chosen to go with the negative side, then there’s not much more I can do for them. I meditate well, diligently, I do my work to spread the Saints’ teachings and God’s Blessing through television, but I also pray for them, for everyone.

Nevertheless, you, my so-called disciples, please, be diligent. Not just to help yourself, but maybe to lend some of your little blessing to help those around you. 

The end may come sooner than you think. Very soon. Too soon. Please, heed my words. Even if in all these decades, you might have taken my teachings for granted, please, practice it now. Please meditate.


The end will come too soon, sooner, too soon, if humans do not change to be more benevolent, to be vegan and to repent all their misdeeds. Whether or not they know or not know, they should repent and change. Especially change to the benevolent way of life, to a vegan diet way of life. But maybe they won’t change. Not many. Then the end will come sooner. Too soon. Too soon.

Please, take care of yourself. Take good care of yourself spiritually. Meditate, be a pure vegan, and pray, please. You see, it’s not only the pandemic.

The pandemic part is to chase, to trace, to hunt all the bad humans until the last one. But only if they even survive other like disasters that would come from the sky, comets, for example, and other disasters that are going to destroy humans and the world. So the pandemic isn’t the only thing that you should worry about. That’s all I can say to you.

The end could come very sudden. No one has time to prepare, if they don’t change. And any survivor at all of all these other manmade or Heaven-made disasters will be traced, will be hunted down, till the last one. 

​No one will escape this time. 

​They promised to spare you, my so-called disciples, but you must be good, you must be really good humans, good practitioners. Even if all these years, you did not, there’s still time, still time to make up for it.

Please repent well. 

Repent sincerely with all your heart, and redo, redo it. I mean, begin again, and fast. Otherwise, you will not be counted as my so-called disciples. Please, please. I love you. God loves you. Please, take good care of yourself. Thank you.
Picture
Host: Most Compassionate Master, no words of gratitude would be ever enough to convey our profound appreciation for Your Most precious presence in our world, and all Your hard work to rescue it.

​We deeply pray for humanity to take heed of Master’s loving guidance for our own survival, as we all acknowledge the dire situation of our planet. And in becoming vegan today, humans will take a leap forward for our future, accepting God’s extended Hand of Forgiveness. May Beloved Master be always well and safe, in the mighty Protection of all Heavens.

Vào thứ Tư, ngày 26 tháng 1 năm 2022, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu Nhất nhận được thông tin quan trọng từ Thủ lĩnh COVID, mà Ngài đã khẩn cấp gọi điện thoại để chia sẻ với một số thành viên đội ngũ Truyền hình Vô Thượng Sư. Ngài cũng yêu cầu thông điệp này được gửi ra cho thế giới, với hy vọng đánh thức và cứu được nhiều linh hồn nhất có thể.
Picture
SP: Tôi thực sự không chắc có nên nói tất cả những điều này không, nhưng tôi vẫn sẽ nói. Trong trường hợp ai đó vẫn còn tai để nghe và sớm thức tỉnh. […] Tôi đã xem bản tin. […] Rồi sau đó, tôi không thể thiền nổi. Không thể nghỉ yên.

Nên tôi đã "gửi email" đến thủ lĩnh-COVID và nói chuyện với y.

Tôi yêu cầu y: “Xin tới đây. Chúng ta phải nói chuyện”. Bởi vì […] trên bản tin […] tôi thấy một nam y tá – anh trông rất tử tế. Một người rất tốt bụng, và vẫn còn rất trẻ. Không già, có thể là hơn 50. […] Và rất tốt bụng.
Picture
Media report from WFLA News Channel 8 Jan. 25, 2022, Melanie Michael: Khi COVID lan rộng, Jeff Sales đã biết làm việc trong bệnh viện sẽ rất dễ bị lây nhiễm. Nhưng anh cũng biết là cần rất nhiều y tá vào lúc này. Anh cựu y tá quân đội này vô cùng nhiệt thành trong việc phục vụ cứu sinh mạng. Hai ngày trước đây, chính sinh mạng anh cần được cứu, thì lại quá trễ. Jeff Sales chỉ mới 47 tuổi. Người cha có bốn đứa con làm việc không ngừng, 12 giờ một ngày trong đơn vị COVID tại Bệnh viện Trung tâm Y tế Blake ở Bradenton. Anh thậm chí đã làm thêm hai và ba ca để chăm sóc những người đau khổ, trong khi cũng chăm sóc bản thân và bệnh tim của anh. Anh thường nhắc nhở con trai anh: cứu thế giới bắt đầu với cứu từng người một.
 
Son of Jeff Sales: ​ Bởi vì anh là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng biết. Đó là mẫu người tôi muốn trở thành, dù chỉ được nửa như anh ấy.
 
Melanie Michael: Cha của em sinh ra là để phục vụ và chỉ làm điều đó cho đến hơi thở cuối cùng.
Picture
SP: ​Chẳng hạn, dựa theo lời một đồng nghiệp của anh, có lần cô bắt gặp anh ấy nắm tay của một bệnh nhân mới, trước khi cô bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Và bệnh nhân đó rất sợ hãi. Và nữ y tá này biết rằng nam y tá này có hàng ngàn việc khác phải làm. Tuy vậy, cô nhìn thấy anh ngồi đó với cô bệnh nhân mới, nắm tay bệnh nhân – an ủi bệnh nhân. Vì vậy, nữ y tá này, cô ấy tự nhủ, “Ồ, mình muốn trở thành một y tá như thế”.

Rồi biết sao không? Anh ấy chết vì COVID. Chỉ sau khi xét nghiệm dương tính, mười hai giờ sau, anh ấy đã chết như thế, trong cùng một bệnh viện nơi anh làm việc. Một người tốt bụng như thế. […] Dù đó là một ngày rất bận rộn. Và anh ấy vẫn dành thời gian ngồi đó trò chuyện với cô ấy, an ủi bệnh nhân.

Nên tôi rất buồn bực và tức giận. Tôi đã gọi cho thủ lĩnh COVID và nói chuyện với y. Tôi nói: “Tại sao ngươi phải giết một người tử tế như thế?” […]
 
Thủ lĩnh COVID mới nói, “Vì lòng tử tế nhân ái sẽ không cứu con người thoát khỏi COVID”. Thấy đấy. Ồ, tôi đã bàng hoàng sau cuộc đàm thoại đó với y. Tử tế nhân ái thôi chưa đủ, là thế đó.

Lòng tử tế nhân ái thuộc về lãnh vực cảm xúc. Giống như trí thông minh hoặc biết những điều thế tục hoặc thậm chí một số câu trả lời tâm linh, những điều đó thuộc về lãnh vực trí thức, tinh thần. Đây là Đẳng cấp A-tu-la. Cảm xúc là từ Đẳng cấp A-tu-la. […]

Tôi tưởng họ sẽ tha một người có tình thương, tốt bụng. […] Tôi tưởng nếu con người tử tế, có tình thương, thì họ sẽ ổn.

Nhưng y nói với tôi ...trích dẫn lời y: “Vì lòng tử tế nhân ái sẽ không cứu con người thoát khỏi COVID!!!” Và chính tôi đặt ba dấu chấm than sau câu nói đó. […] Trời ơi, quý vị có lẽ nghĩ rằng lòng tử tế nhân ái sẽ bảo vệ con người. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh của phẩm chất con người. Đó là cảm xúc A-tu-la. Không thuộc về đẳng cấp tâm linh cao. […] 
 
Y nói: “Nhưng anh ta làm việc để kiếm sống. Đó là công việc của anh ta”. Ờ, tất nhiên, sự thật là như thế. Nhưng có nhiều người, nhiều người làm công việc của họ nhưng không tử tế như vậy. Cho dù họ được trả tiền. Anh chàng này khác. Anh ấy thực sự tốt bụng. Và anh ấy không màng làm nhiều hơn bổn phận để giúp đỡ.

Tôi vẫn rất buồn bực. Tôi đã rất buồn bực và vẫn còn buồn bực. Nên tôi đã nói với y… Tôi khá nghiêm nghị với y...lịch sự, nhưng nghiêm nghị.

Tôi nói: “Vậy thì điều gì sẽ cứu con người thoát khỏi COVID?”
 
Rồi y nói với tôi. Tôi đã viết ở đây “thủ lĩnh CV”. CV nghĩa là thủ lĩnh COVID. […] ​“Đệ tử của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư"! Tôi biết một dấu chấm than. Có sao tôi đọc vậy, với dấu phẩy và các dấu chấm này  kia.
 
Tôi nói: “Cảm ơn lòng tôn trọng của ông. Nhưng một số họ, những người gọi là đệ tử của ta, vẫn nhiễm COVID. Tại sao vậy?”
 
Thủ lĩnh COVID mới nói: “Bởi vì họ không xứng đáng”. […]
 
Tôi tiếp tục gặng hỏi. Tôi rất buồn bực. Nên đã nói: “Điều gì phân loại họ là không xứng đáng?” […] 

Thủ lĩnh CV [...] nói: “Không nghiêm túc tu hành”. Nên tôi hỏi y: “Như theo cách nào?” Thủ lĩnh CV nói: […]

“Không siêng năng thiền định,
không tôn trọng sự dạy dỗ của Ngài, 
không giữ hòa khí với những đệ tử xứng đáng của Ngài”. 


Có lẽ họ cãi nhau với một số người lớn hơn, đệ tử thâm niên tốt hơn, những người hiểu biết hơn và có lẽ chỉ ra một số khuyết điểm của họ hoặc bảo họ phải tốt hơn, và họ có thể nổi giận với những người này. Lúc nào cũng vậy. Con người không biết ơn khi quý vị dạy họ bất cứ điều gì, vì ngã chấp của họ bị tổn thương. […]
 
“Cảm ơn ông về thông tin đó. Ta sẽ ráng truyền đạt điều này đến họ. Dù sao cũng thật đáng buồn”.

Sau một hồi im lặng, và rồi […] tôi nói: “Ồ, y tá đó sao rồi?" Ý tôi nói, anh ta đã đi đâu? Linh hồn anh ta ra sao rồi?
 
Thủ Lĩnh CV nói, […] “Dạ, chết, đi đến Thế Giới A-tu-la Zêrô Bệnh”. Quý vị biết nghĩa là gì không? Nghĩa là anh ấy đã đến một thế giới mà hoàn toàn không có bệnh tật. Có lẽ do thiện nghiệp của anh ấy. Anh ấy chết ở đó vì anh bị nhiễm bệnh. Nên anh đã được thưởng… […] Đã đến Thế Giới A-tu-la Zêrô Bệnh. […]
 
Rồi M hỏi: “Liệu anh ấy có thể sống mãi ở đó không? Hay thăng hoa lên cái gì khác”? Nghĩa là thăng lên nơi nào khác. […]
 
Rồi thủ lĩnh CV nói, “Sớm trở lại”. Chính xác từng chữ y nói. “Sớm trở lại, năm 2094”. 72 năm sau, phải không? Điều đó có liên kết với những thứ thứ khác sau này. Lát nữa quý vị sẽ biết. […]

Rồi tôi nói: “Cảm ơn thủ lĩnh rất nhiều vì đã dành thời gian. Ngươi tử tế”. Nghĩa là, ngươi thật tử tế. “Chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút được không?” Bây giờ tôi nhẹ nhàng hơn một chút. […] Giọng tôi nhẹ nhàng hơn. […] Thủ lĩnh CV nói: “Thưa vâng”.

Tôi hỏi: “Còn những người chuyển sang thuần chay, họ cũng sẽ thoát khỏi bị đau khổ vì COVID?” […]

Thủ lĩnh CV mới nói: “Chỉ các đệ tử thôi”. Tôi thực sự không hài lòng, nên bảo y, lên giọng một chút: “Nhưng rất nhiều, rất nhiều người không phải là đệ tử, và họ sẽ không trở thành đệ tử. Nhiều người không phải đệ tử của ta, nhưng họ không bị nhiễm bệnh. Tại sao?”
 
Thủ lĩnh CV nói: “Vì thời gian của họ chưa đến”. […]

Nhân tiện, tin mới, tôi đã hỏi y về ngài Thích Nhất Hạnh. “Ngài đã viên tịch trong an bình ở tuổi rất thọ, ngài không phải là đệ tử của ta. Ngươi giải thích điều đó thế nào?” […]
 
Thì Thủ lĩnh COVID mới nói: “Vì ngài ấy là một cựu thánh nhân xứng đáng”, nghĩa là ngài ấy là một vị thánh xứng đáng. Khi ngài còn sống. Ý của y là vậy. Nhưng đây chính xác là lời của y. Bởi vì ngài ấy là một “cựu thánh nhân xứng đáng”. […]
 
Tôi hỏi y: “Vậy thánh nhân xứng đáng sẽ không bị nhiễm COVID sao?” Thủ lĩnh CV nói: “Thưa đúng”.  […]
 
Rồi tôi gặng hỏi thêm: “Lần này ngươi có thể cho ta biết khi nào COVID-19 sẽ kết thúc và thế giới sẽ trở lại bình thường không?”
 
Thủ lĩnh COVID nói với tôi... Trời ơi, tôi có nên nói không đây? […] Để tôi kiểm tra lại. Bởi vì lần trước y không muốn cho tôi biết. Lần này, bởi vì tôi hơi buồn bực. Đợi chút. Nhưng dù gì đi nữa, tôi phải nói với con người. Họ không cần phải tin tôi. Và nếu xảy ra ngược lại, thì càng tốt hơn. Nên, tôi sẽ nói với quý vị. Để thế giới biết mà lo liệu, biết mà cẩn thận.
 
Thủ lĩnh COVID-19 nói với tôi: “Năm 2099, […] ngày 4 tháng 11”. Tôi biết ơn về thông tin chi tiết của y. Tôi nói: “Cảm ơn. Cảm ơn thủ lĩnh, thật nhiều”.
 
Lần trước, y không muốn cho tôi biết. Lần này ông đã nói tất cả chi tiết. Tôi nói: “Ngươi phải nói cho ta biết vì một số người thế gian, họ không hiểu gì cả. Có lẽ chúng ta phải nói với họ, biết đâu họ sẽ thức tỉnh”. ​

Một số người tốt, chỉ là họ không biết và bị ảnh hưởng bởi những người xấu. Và bởi những ác quỷ đầy rẫy khắp nơi. [...] Và chúng ảnh hưởng họ.

Rồi tôi hỏi y thêm: “Vào thời điểm đó, còn lại bao nhiêu phần trăm?” Nghĩa là, nhân loại còn lại bao nhiêu phần trăm. Nhưng tôi chỉ viết xuống cho mình, nên không ghi đúng ngữ pháp lắm. […]

​“Và chúng ta có thể bắt đầu lại không?” Sau [...] 77 năm. Tưởng tượng coi. […] “Và từ giờ đến đó, sẽ là chết chóc, bệnh tật, tàn phá, các biến thể nguy hiểm mới và gây chết người hơn, đúng không?” 

Rồi, Thủ lĩnh CV nói, “Dạ đúng. Còn 9%”.  ​Y nói: “Đến lúc đó chỉ còn sót lại 9%”. Khoảng 77 năm sau. 

Rồi tôi mới hỏi y: “Vắc-xin không giúp gì sao?” Thủ lĩnh CV nói: “Dạ không. Zêrô”. Ôi Trời ơi. […]
Picture
SP: Nhưng trước đây tôi bảo quý vị hoài, chúng ta không thể chỉ dựa vào vắc-xin này kia.

Chúng ta phải nương vào Thượng Đế. Ân Điển Thượng Đế. Và chúng ta phải cải thiện bản thân. Để xứng đáng với điều đó, xứng đáng được tha thứ. Tôi nói vậy hoài. Không phải sao?  […] Trước đây, tôi đã biết ít nhiều là như thế này, nhưng được cho biết một cách cụ thể, trắng đen như thế, cũng khiến tôi rùng mình, khiến tôi rúng động, trong lòng.

Sau một hồi im lặng, tôi lại hỏi y: “Nhưng chúng ta cần con người để thế giới này hoạt động. Con người thế gian có thể nào sống sót khi có quá ít ỏi lực lượng lao động có tài năng và khả năng không?
 
Thủ lĩnh CV nói, “Xin đừng thương những người đó. Họ là những kẻ làm ác thôi”. Tôi không chắc là y nói với tôi đừng thương những kẻ làm ác, hay là y nói với tôi rằng những kẻ làm ác không thương người. Chúng tôi đang nói chuyện; chứ không phải là tôi hỏi. [...]
 
Tôi cũng được cho biết một lần trước đây, “Xin đừng thương những kẻ tà ác”. Bởi vì tôi cầu nguyện cho mọi người, cho một số người. Và tôi đã được Thiên Đàng cho biết: “Xin đừng thương những kẻ tà ác”. Đó là lời Thiên Đàng nói với tôi. Và đây là lần thứ hai, từ một người khác. Tôi nghĩ Thiên Đàng có ý như Chúa Giê-xu đã nói: “Hãy để người chết chôn người chết”.

Vậy, tất cả chúng ta đều được nhìn thấu. Chúng ta không thể giả vờ, không thể mang bộ mặt của những người đạo đức tốt, và rồi nghĩ rằng mình an toàn. Thiên Đàng nhìn thấu tất cả. Ngay cả lực lượng phủ định, họ cũng nhìn thấu [chúng ta].

Những lực lượng phủ định này, họ cũng được Thiên Đàng ra lệnh để làm điều này. Họ chỉ đang làm nhiệm vụ của họ. Nên tôi cũng không thể giận họ. Tất cả đều do nhân-tạo. Do con người gây ra trên Địa Cầu. […]

Bởi vì, tôi nghĩ y nói với tôi: “Đừng thương những người làm ác”. Nên tôi nói: “Không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn bề ngoài, vẻ ngoài của họ và các hành động bên ngoài của họ”.
 
Chúng tôi tranh luận. “Vậy linh hồn của họ sẽ đi đâu?” […]
 
Thủ lĩnh COVID nói: “Địa ngục (!!!)” Chỉ chữ đó thôi. Tôi viết ba dấu chấm than trong ngoặc đơn. Và rồi tôi gặng hỏi tiếp: “Trong bao lâu?” Thì Thủ lĩnh CV nói: “Dạ lâu, lâu, rất lâu”. 

Tôi hỏi lại, “Nhưng dù họ sám hối và chuyển sang thuần chay? Không ích gì?

Thì thủ lĩnh trả lời: “Dạ không”. Tôi nghĩ đã quá muộn, lý do là vậy. Lần trước y nói với tôi: “Quá muộn rồi”. Đúng không? Nhớ không? […]

Rồi tôi mới phản đối. Tôi nói: “Nhưng ta đã hứa nếu họ chuyển sang thuần chay, sám hối, ta sẽ giúp họ lên Thiên Đàng. […] Giờ chẳng lẽ không xảy ra sao?
 
Thì thủ lĩnh CV nói: “Ồ, dạ có, nếu thành tâm”. Đó là lời của y: “Dạ có, nếu thành tâm”. Quý vị thấy đó, điểm chính là người ta phải sám hối, chuyển thuần chay, và thực sự chân thành, khiêm tốn sám hối, thành tâm sám hối, khẩn cấp như cần không khí để thở vậy đó. Chân thành như thế đó. Thì họ sẽ được giúp đỡ. Thì họ sẽ được cho phép để được giúp đỡ. Và tôi không thể can thiệp với Thiên Đàng. Nghĩa là như vậy đó. […]

Rồi tôi hỏi y: “Một số người hồi phục tốt. Tại sao?”
 
CVC, nghĩa là thủ lĩnh COVID-19 mới nói: “Bởi vì họ ăn năn và cầu nguyện được tha thứ”. Vậy thì họ chắc hẳn thành tâm. […]

Nếu họ đã từng có thói quen cầu nguyện trước đó, và rồi vào thời điểm tuyệt vọng này, trong tình huống tuyệt vọng, họ có lẽ đã rất  thành tâm. Và rồi họ bình phục tốt. Nhưng điều đó không được đảm bảo mãi mãi. Họ phải nên tiếp tục theo cách đó nếu họ muốn sống và nếu họ muốn trở lại Thiên Đàng thay vì đọa địa ngục. […]
 
“Bởi vì họ ăn năn và cầu nguyện xin tha thứ”. Đó là tất cả những gì y nói. Bấy giờ tôi lại hỏi: “Vậy, nếu 91% này sớm hối cải, cầu nguyện xin tha thứ, đại dịch sẽ kết thúc phải không?” Thủ lĩnh COVID nói: “Dạ, nhưng phải thật sự thành tâm. Tốt nhất là chuyển thuần chay nữa”. Y nói vậy đó.

“Nhưng không thể thấy điều đó sớm xảy ra”. […] Nghĩa là y không thể thấy con người sẽ ăn năn vô cùng thành tâm và chuyển sang thuần chay như thế. […] Ồ, biết đâu được? Có lẽ chúng ta cứ phát sóng. Biết đâu con người sẽ nghĩ về điều này. Phải không?

Rồi tôi nói với y: […] “Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho con người thức tỉnh. Xin lỗi là nhân loại quá vô minh. Cảm ơn thật nhiều. Cũng xin giúp chúng tôi nếu được. Thượng Đế gia hộ. Tạm biệt, trong Tình Thương của Thượng Đế”.
 
Y vừa quay đi, thì tôi nói: “Ồ, nhưng còn câu hỏi cuối”. Tôi hỏi y: “Xung quanh ta có những Vị Bảo Hộ, làm sao ngươi có thể tiếp xúc với ta? Làm sao ngươi có thể gặp ta dễ như thế?”

Y quay lại và nói với tôi: “Thương Ngài”. Y chỉ nói thế thôi, và rồi rời đi. Đó là dấu ấn đẹp nhất trong toàn buổi đàm thoại. Chỉ thế thôi.
​
Picture
Vậy, mọi người trên thế giới phải thực sự ăn năn. Họ phải thành tâm sám hối như họ cần không khí để sống. Cấp bách như thể họ cần không khí để sống, như khi bị nhiễm COVID, và quý vị không thể thở. Vào lúc đó, không khí là thứ quan trọng nhất đối với họ.

Vậy, cầu nguyện như thế đó, cầu nguyện như thể là lời cầu nguyện cuối cùng, như quý vị sẽ không bao giờ có cơ hội để cầu nguyện nữa. Cầu nguyện như thể cả cuộc đời và mọi thứ khác mà quý vị trân quý phụ thuộc vào lời cầu đó. Cầu nguyện như thể đang chết đuối và quý vị cần không khí, và chuyển thuần chay và ăn năn nữa, dĩ nhiên.

Vậy, y đã nói, tóm tắt là:
sám hối, cầu xin tha thứ, và chuyển sang thuần chay.

Ba điều. Thực sự không nhiều lắm. Tôi không thể trách y. Thật ra, y chỉ cung cấp thông tin cho chúng ta. […] Vì vậy, chúng tôi đã đi đến thỏa thuận ngầm, và chung này, rằng nếu con người vẫn thành tâm hối cải và cầu xin tha thứ và chuyển sang thuần chay, thì vẫn còn hy vọng. Đó là điều duy nhất mà họ có thể hy vọng, bởi vì dù sao tiêm chủng cũng không giúp được.

Vậy, không cần phải thúc ép họ, không cần phải bắt buộc họ. Chính họ cũng biết điều đó, nên tôi không còn ngần ngại lên tiếng chống vắc-xin nữa. Không [hữu hiệu] như thế. Trước đây, tôi bảo quý vị, tất cả quý vị: “Tùy quý vị”. Ý nói, với mọi người: “Tùy quý vị”. Khi họ hỏi tôi về việc trong vắc-xin có mô bào thai, vậy họ nên tiêm hay không, tôi nói: “Tùy quý vị”.
 
Nhưng thông điệp của tôi là: dù quý vị chọn hay không chọn tiêm phòng hoặc tiêm tăng cường, bất cứ gì quý vị chọn, mà quý vị tin là sẽ giúp quý vị, thì, không quan trọng. Bất cứ gì quý vị chọn, vắc-xin hay không, xin hãy cầu nguyện Thượng Đế. Xin hãy khiêm tốn cầu nguyện để được tha thứ, với sự sám hối thành tâm, thật lòng. Và hãy chuyển sang thuần chay. Thế thôi.

Hết mực thành tâm, ăn năn, cầu nguyện tha thứ, và chuyển thuần chay. Đâu khó chút nào đâu, phải không? Đó đâu phải là đòi hỏi to tát. Đúng không? Cũng không phải là đòi hỏi, mà là để giúp chính mình. Nếu quý vị tiếp tục nuốt chất độc, thì quý vị sẽ chết. Không phải sao? Quý vị sẽ bị bệnh. […]
 
Cơ thể của chúng ta là một chiếc xe cần thứ nhiên liệu khác.

Chúng ta phải đưa vào năng lượng sống, tươi mới từ rau củ, trái cây, và ngũ cốc. Chứ không đưa vào các xác chết và năng lượng bẩn thỉu, và những miếng thịt chết đẫm máu thối rữa chứa đầy kháng sinh, chứa đầy sợ hãi và kinh hoàng trong đó nữa.

Loại năng lượng này, [vì] người-thân thú bị tra tấn trước khi chết. Họ biết tất cả điều đó. Và còn tra tấn người-thân thú về mặt thể chất nữa. Cả cuộc đời họ là sự tra tấn. Vậy, tất cả thứ đó được đưa vào trong thịt của họ, và nếu quý vị ăn thịt của họ, quý vị không thể có sự bình an. Quý vị không thể cảm thấy hạnh phúc, không thực sự hạnh phúc. Và, tất nhiên, quý vị bị bệnh. ​[Thịt] không phải để cho con người tiêu thụ.

Quá nhiều thuốc kháng sinh và thủy ngân và đủ thứ trong tất cả người-thân cá, và có khi là vi khuẩn salmonella nữa, bất cứ gì, bất cứ nơi nào. Ngày nay, quá nhiều bệnh tật rồi, không cần nói đến COVID. 
Picture
D: Khi Sư phụ nói “thành tâm sám hối”, con người trên thế giới có thể không biết họ phải sám hối về điều gì. Sám hối về việc ăn thịt hay là gì khác ạ?

SP: Về bất cứ gì họ đã làm chống lại luật vũ trụ, chống lại Kinh Thánh, chống lại lời dạy của Đức Phật, chống lại lời dạy của Kỳ Na giáo, chống lại Ấn Độ giáo, chống lại Hồi giáo. Tất cả những lời dạy của Minh Sư bảo quý vị sống một đời hòa bình, không bạo lực và đối xử với tha nhân như thể đối xử với chính bản thân. Vậy, bất cứ gì quý vị làm mà đi ngược lại điều đó, quý vị phải sám hối.

Họ phải ăn năn là đã dự phần vào việc sát hại hàng loạt người-thân-động vật vô tội, hoặc thậm chí giết em bé của chính mình. Hoặc thậm chí gây chiến với các quốc gia khác hoặc gây chiến với hàng xóm hoặc bên trong gia đình.

Bất cứ gì họ biết là sai, thì họ sám hối. Bất cứ gì họ không biết là sai. Họ phải cầu nguyện xin Thượng Đế cũng tha thứ cho họ, cho những gì họ không biết rằng họ đang làm sai. Chỉ cần sám hối tất cả những gì sai và chuyển sang thuần chay. Cầu xin tha thứ. Họ chỉ phải làm thế thôi.

 
Thành tâm sám hối, cho tất cả các hành vi sai trái. Dù biết hay không biết, dù cố tình hay vô ý. Tất cả những gì không đúng, họ phải ăn năn sám hối. Ngay cả những chi tiết nhỏ hơn, như cãi nhau với hàng xóm hoặc với gia đình, giết người-thân-côn trùng.

Bất cứ gì họ nghĩ ra, và bất cứ gì họ không thể nghĩ ra. Hãy cầu xin Thượng Đế tha thứ, bởi vì họ không biết. Chỉ cần sám hối mọi thứ mà họ đã làm sai, nghĩ sai, nói sai.

Thực ra, chỉ cần biết rằng họ không tốt. Phải ăn năn. Nếu tất cả chúng ta đều tốt, thì thế giới đã không trở thành như thế này bây giờ. Điều đó hiển nhiên, không phải sao?
 
Ngoài ra, họ tiếp tục gây chiến với nhau, và với quốc gia láng giềng, và áp bức quốc gia nhỏ hơn. Giết chết con mình, tới hàng triệu. Trời ơi. Như một cuộc chiến, đang tiếp diễn. Và cạnh tranh với đại dịch. Con người cũng là một đại dịch lớn, đại dịch đang xảy ra, đại dịch tiếp tục, cho đến nay. 

Họ làm những gì họ có thể. Họ phải thực sự chân thành và khiêm tốn trong tâm, cầu xin tha thứ, và chuyển sang thuần chay để hỗ trợ sự sám hối của họ. Để chứng minh rằng họ thực sự ăn năn và muốn trở thành một người tốt hơn.
 
Bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào mà không đạo đức, không cao quý, không tử tế, không tốt, tất cả điều đó, cũng cần phải sám hối.
Picture
D: Nghe có vẻ như sau khi mọi người ăn năn, thưa Sư Phụ, họ sẽ phải giữ cách sống hoàn hảo đó (Lối sống.) kể từ đó.
 
SP: Tất nhiên. Tất nhiên rồi. Đó là ý nghĩa của sự ăn năn. Và cầu xin tha thứ. Nếu quý vị tái phạm, thì quý vị ăn năn và xin tha thứ để làm gì chứ? Quý vị không thể được tha thứ hoài. Ý tôi là mọi người phải quay đầu và tiếp tục lối sống nhân từ đó, và có ý thức về mặt đạo đức.
 
Chỉ cần đọc Kinh Thánh. Rất đơn giản, Mười Điều Răn. Đọc kinh Phật cũng có Năm hoặc Mười Điều Răn. Năm là ngắn nhất, nhưng cũng bao gồm Mười Điều Răn trong đó. […] Nhưng tất cả đều tương tự. Ý tôi là, nếu quý vị giữ Năm Điều Răn của Phật giáo, như vậy cũng được.

Và quý vị phải thực sự cảnh giác. Nếu không, đầu óc luôn đầy tạp niệm hoặc bảo quý vị làm điều này, làm điều kia. Và lực lượng phủ định ở xung quanh, luôn thì thầm vào tai quý vị, cám dỗ quý vị làm sai. Quý vị phải luôn giữ Thượng Đế trong tâm mình.

Quý vị không cần phải là đệ tử của tôi.

Đây là những gì Thủ lĩnh COVID nói với tôi – rằng các đệ tử của tôi được tha, những người khác, thì không. Không phải tôi đã nói điều đó. Hãy tưởng tượng nếu tôi phải nhận cả thế giới làm đệ tử của tôi. Tôi thực sự không ước điều đó. Tôi không biết có sống sót nỗi không, nếu mọi người trở thành đệ tử của tôi. Vậy, không phải như tôi muốn quảng cáo cho chính mình. […] Tất nhiên rất khó để mọi người hiểu những gì họ phải sám hối.

Nhưng chỉ cần chuyển thuần chay trước, và sau đó sự việc sẽ trở nên rõ ràng hơn. Quý vị chỉ tự nhiên có nhiều tình thương hơn, tử tế hơn, hiểu biết nhiều hơn về mọi thứ. Và nhân từ hơn đối với tha nhân, hiểu nhiều hơn và cảm thông với sự đau khổ của họ. Là như vậy đó. [...] Quý vị trở nên nhạy cảm hơn.

​Và sau đó quý vị sẽ đạt lại nhiều hơn trải nghiệm thực sự về tự do, về lòng từ bi, về sự khai ngộ, về sự khao khát tâm linh, về sự khao khát Thượng Đế, về sự mong mỏi Thiên Đàng. Tất cả điều đó sẽ đến nếu quý vị tối thiểu chuyển sang thuần chay, trước tiên. Và sau đó cầu xin Thượng Đế hướng dẫn quý vị thêm. […]
 
Đây chỉ là dành cho con người.
Thực vậy, để thế giới hiểu, sau đó, thức tỉnh. Chỉ cần cố gắng hết sức để nói một cách chân thành: “Bất cứ gì con đã làm sai, xin cho con thành tâm sám hối, và bất cứ gì con biết là sai, con sẽ không làm điều đó nữa. Xin tha thứ cho con”. Và chuyển sang thuần chay. Xin Thượng Đế giúp đỡ. Thượng Đế sẽ giúp, nếu quý vị thành tâm khẩn cầu.
 
Ngay cả, con người chúng ta, khi chúng ta bị lạc đường hoặc không thể làm công việc nặng nhọc nào đó hoặc gì đó, chúng ta nhờ một người khác, và anh ấy hoặc cô ấy sẽ giúp. Huống hồ Thượng Đế sao không giúp, nếu quý vị chân thành và khẩn thiết cần? Tôi chỉ lo rằng chúng ta không thành tâm. Vậy, xin hãy thành tâm sám hối, thành tâm cầu xin tha thứ và là một người thuần chay chân thành.

Thành tâmsám hối,
thành tâm cầu nguyện xin tha thứ,
thành tâm ăn thuần chay
. Ba điều.

Ngay cả thủ lĩnh COVID sẽ chiếu cố cho quý vị để quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ, để giải cứu quý vị khỏi địa ngục, để quý vị không phải đi xuống địa ngục. Và quý vị thậm chí không phải tái sinh làm người lần nữa để chịu đau khổ.

​Nếu quý vị ăn năn, ăn thuần chay, cầu xin tha thứ một cách chân thành và nhớ đến tên tôi, dù quý vị không xin thọ Tâm Ấn hoặc làm đệ tử của tôi, tôi vẫn có thể giúp quý vị. Tôi chỉ có thể nói thế thôi, cho người thế gian ngoài kia. Tôi không thể làm gì hơn. Họ cũng phải tự giúp họ. […]
 
Anh y tá đó được phép tái sinh sau 72 năm. Vào thời điểm đó, thế giới được thanh lọc rồi. Không còn bệnh tật và anh ấy sẽ ổn thôi. Anh không cần phải làm việc cực nhọc nữa, hoặc hy sinh quá nhiều nữa. Nhưng anh ấy chỉ được bấy nhiêu. Anh được phép ở trên Thiên Đàng chỉ trong 72 năm thôi, bởi vì anh ấy quá tốt, quá tử tế, làm hơn nhiệm vụ của mình.
 

Chỉ là anh ấy không ăn thuần chay, nên không thể ở trên Thiên Đàng mãi mãi. Thế nên, tử tế và tình thương, tình cảm, cảm thông với người khác thì không đủ. Đó không phải là điều kiện đủ để đảm bảo quý vị ở Thiên Đàng mãi mãi. Nhưng vậy là đã rất tốt rồi. 72 năm trên Thiên Đàng. […]
 
Năm 2099, thế giới sẽ không có COVID nữa. Phải không? Vậy, anh ấy sẽ được sinh ra sớm hơn một chút, nhưng vào thời điểm cuối rồi. Nạn COVID đang dần kết thúc. Chà, 77 năm dài. Gần một thế kỷ, Trời ơi. Chúng ta sẽ không còn ở đó nữa. Chúng ta chỉ cố gắng cứu con người bây giờ, đừng đợi đến lúc đó khi 91% đã đi mất. 
 
Tôi bảo quý vị rồi, dù tôi biết điều đó, nhưng để được xác nhận bởi thực thể thông tin tin cậy này, thì thực sự cũng là cú sốc đối với tôi. […]
Picture
D: Dạ, đến năm 2099 đó, thưa Sư Phụ, liệu ảnh hưởng tai họa do khí hậu thay đổi có còn gia tăng không ạ? […]
 
SP: Tôi không hỏi y về điều đó. Tôi chỉ nói chuyện với thủ lĩnh COVID. Tôi không nói về thời tiết. Lúc đó tôi không nghĩ về thời tiết, nhưng tất nhiên, quý vị nghĩ sao? Nếu quý vị không chết bởi COVID, thì quý vị sẽ chết bởi những thứ khác. Thay đổi thời tiết, nhiệt độ khắc nghiệt, tất cả những thứ đó. […]

Đời sống hết sức vô thường. Mọi người cứ nghĩ họ sẽ sống ở đây mãi mãi và họ tích trữ mọi thứ, hoặc họ gây chiến, và trộm cắp, và đe dọa lẫn nhau với sức mạnh và… Thay vì sử dụng tiền cho công dân của họ, họ sử dụng nó để phát triển ngày càng nhiều vũ khí sát thương chỉ để giết các công dân khác.

Quý vị phải phát triển đến mức mà công dân của các quốc gia khác cũng y như công dân của quý vị. Quý vị phải xem họ y như công dân của quý vị. Hãy nghĩ về những đau khổ và gian khổ của họ nếu quý vị gây chiến tranh. Vì vậy, quý vị phải bảo vệ họ và tránh cho họ khỏi tất cả những đau khổ đó.

Chúng ta đã đau khổ đủ rồi. Từ mọi phía, đủ loại bệnh lạ chưa hề biết đến. Thậm chí sẽ còn nhiều hơn nữa! Dù sao thì họ cũng biết rồi bởi vì họ dự đoán rằng nhiều biến thể hơn sẽ đến, và chúng sẽ hoàn toàn kháng được vắc-xin. Vậy, có ích gì chứ? Lãng phí rất nhiều tiền để phát triển và sản xuất vắc-xin và rồi chẳng ích lợi gì cả.

Nếu chúng ta không có công đức và lòng khiêm tốn để có sự bảo vệ của Thiên Đàng, thì không có gì hữu hiệu hết. Ngay cả bác sĩ giỏi nhất cũng không thể chữa lành quý vị. […] ​
Picture
Thông điệp sau đây là từ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi các đệ tử của Ngài.
 
SP: Tất cả các đồng tu yêu dấu nhất, cho dù quý vị không thực hành những gì tôi đã truyền dạy quý vị vào lúc Tâm Ấn, thì cũng hãy lắng nghe. ​Đại dịch chỉ là một phần thôi. Nhiều người, hoặc đa số loài người sẽ không sống sót. 

Thời điểm cuối sẽ đến, thậm chí sớm hơn. Sớm chừng nào, còn tùy thuộc vào thái độ, sự hối cải của con người và họ có quay đầu hay không. Nhưng quý vị, những người gọi là đệ tử của tôi, xin hãy chăm sóc bản thân cho cẩn thận.

Hãy đảm bảo là tất cả thực phẩm của quý vị là thuần chay tinh khiết. [...] Nếu không, nếu không biết chắc chắn, nếu nghi ngờ, tốt hơn đừng ăn. Quý vị thậm chí không cần phải mua bất kỳ loại thịt chay làm từ thực vật nào cả, hoặc bất kỳ thứ gì khác dùng để thay thế các sản phẩm từ người-thân-động-vật.

​Quý vị chỉ ăn rau củ. Bất kỳ rau củ nào  có thể tìm thấy và bất kỳ rau củ nào có sẵn trong vùng của quý vị. Rau củ đã có nhiều dinh dưỡng, chất đạm và bất cứ gì quý vị cần cho sức khỏe của mình.
 
Hãy cầu nguyện trước khi ăn. 
Hãy dâng các bữa ăn lên tất cả các chư thánh hiền quá khứ, hiện tại và vị lai. Và ăn với lòng hoàn toàn biết ơn và niềm vui trong tâm. Biết ơn và có niềm vui trong tâm mình, rằng quý vị vẫn còn có gì đó để nuôi dưỡng cơ thể của mình.

Đừng ăn bất cứ thứ gì mà không thuần chay.
Và cầu nguyện như thể đang hấp hối, cầu nguyện như thể cần không khí để sống, cầu nguyện như thể đang chết đuối. Hãy thiền càng nhiều càng tốt, hơn hai tiếng rưỡi, nếu quý vị có thể làm được.

 
Hãy cầu nguyện trong tâm, và hoàn toàn tinh tấn thiền định. Xin hãy làm vậy. ​Tôi chỉ có thể bảo quý vị thế thôi. Tôi không thể nói gì hơn nữa. 

​​Giờ Cuối, thời điểm cuối, có thể đến sớm hơn là quý vị nghĩ, sớm hơn bất cứ ai có thể ngờ tới. Cho dù là đệ tử của tôi, quý vị cũng phải siêng năng, tu hành cho tốt, và nếu có thể, hãy bảo tất cả thân nhân, bạn bè của quý vị là họ hãy ăn thuần chay và cầu nguyện cho sự sống còn của họ, nếu họ thậm chí lắng nghe. [...]

[Thông điệp] này chỉ dành cho quý vị, bởi vì thế giới ngoài kia không lắng nghe tôi cho lắm. Lòng tôi đang đau nhói vì tất cả họ. Nhưng nếu họ đã chọn đi theo phía phủ định, thì tôi không thể làm được gì nhiều hơn cho họ. Tôi thiền định tốt, tinh tấn, tôi làm việc của mình để truyền bá những lời dạy của Chư Thánh. và Phước lành của Thượng Đế qua truyền hình, nhưng tôi cũng cầu nguyện cho họ, cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, quý vị, những người được gọi là đệ tử của tôi, xin hãy tinh tấn lên. Không chỉ để giúp bản thân, mà có thể chia sẻ chút phước lành nhỏ của quý vị để giúp đỡ những người xung quanh mình.

Thời điểm cuối có thể đến sớm hơn quý vị nghĩ. Rất sớm. Quá sớm. Xin hãy lưu tâm lời tôi nói. Cho dù bao nhiêu thập niên qua, quý vị có thể đã xem thường những lời dạy của tôi, thì xin hãy thực hành ngay bây giờ. Xin hãy thiền định. 

Thời điểm cuối sẽ đến quá nhanh, sớm hơn, quá sớm, nếu con người không thay đổi trở nên nhân từ hơn, ăn thuần chay và sám hối mọi hành vi sai trái của họ. Dù họ biết hay không, họ cũng nên sám hối và sửa đổi. Nhất là đổi sang lối sống nhân từ, lối sống thuần chay. Nhưng có lẽ họ sẽ không thay đổi. Không nhiều lắm. Thế thì thời điểm cuối sẽ đến sớm hơn. Quá sớm. Quá sớm. 

Xin hãy tự chăm sóc bản thân mình. Hãy chăm sóc bản thân thật cẩn thận về mặt tâm linh. Xin hãy thiền, ăn thuần chay tinh khiết, và cầu nguyện. Quý vị thấy đó, không chỉ là đại dịch thôi đâu.

Vai trò của đại dịch là truy đuổi, truy tìm, săn lùng tất cả những con người xấu cho đến người cuối cùng. Nhưng đó là nếu họ thậm chí sống sót qua được các thảm họa khác mà sẽ đến từ trên trời, chẳng hạn như sao chổi, và những thảm họa khác mà sẽ hủy diệt con người và thế giới. Cho nên đại dịch không phải là điều duy nhất quý vị nên lo lắng. Tôi chỉ có thể nói với quý vị thế thôi.

Thời điểm cuối có thể đến rất đột ngột. Không ai có thời gian để chuẩn bị, nếu họ không thay đổi. Và nếu có ai sống sót sau tất cả những thảm họa nhân tạo hoặc Thiên tạo khác này, thì họ cũng sẽ bị truy tìm, sẽ bị săn lùng, cho đến người cuối cùng. 

​Lần này không ai sẽ trốn thoát được. 

Họ hứa sẽ tha cho quý vị, những người được gọi là đệ tử của tôi, nhưng quý vị phải tốt, quý vị phải là con người tốt thực sự, những người tu hành tốt. Cho dù quý vị đã không làm như vậy bao năm qua, thì vẫn còn thời gian, vẫn còn thời gian để bù đắp. Xin hãy sám hối thật nhiều.

Hãy sám hối chân thành với tất cả tấm lòng, và làm lại, bắt đầu lại. Ý tôi là, hãy bắt đầu lại và nhanh chóng. Nếu không, quý vị sẽ không được tính là đệ tử của tôi. Xin, xin [hãy nghe lời]. Tôi thương quý vị. Thượng Đế thương quý vị. Xin quý vị hãy chăm sóc bản thân thật cẩn thận. Cảm ơn quý vị.


Comments are closed.
Supreme Master Television           Contact Us
  • HOME
  • BOOKS
    • Special Series
    • The Letters
    • The Creation >
      • God
      • Universe
      • Earth
      • Humans
      • Animals
      • Plants
    • The Path >
      • Spirituall Wisdom
      • The Master
      • The Practice
      • Merit & Blessing
      • Karma & Ego
      • Master's Wonders
      • While On The Path
      • Quan Yin Method
    • The Lifestyle >
      • Daily Wisdom
      • Diet & Health
      • Friends & Family
      • Moral Standards
      • Be Positive
      • Be Happy
      • Be Green
      • Be A Farmer
    • The Vegan Era
    • The Stories >
      • Spiritual Stories
      • Jokes
      • Other Stories
      • You May Not Know
    • The Saints
    • Pearls of Wisdom
  • VIDEOS
    • Inspirations
    • Music & Arts >
      • Vocal by SMCH (English)
      • Vocal by SMCH (Aulacese)
      • Music & Dramas
      • Arts & Photography
  • LINKS
    • Bài Giảng Phụ Đề Âu Lạc
    • Peaceseekers - Persian
    • Supreme Master Televison
    • Eden Rules
    • News Magazine